Không biết có mẹ nào am hiểu về miếng dán trắng răng không. Chuyện là cách đây 6 tháng em có mua 1 hộp dán trắng răng Crest 14 miếng của bạn ở đường Hoàng Quốc Việt là 1450k. Mua về dán hết 1 hộp mà ko trắng lên tí nào, mà răng ê buốt, sau đó thì răng rất yếu, dễ bám mảng khi ăn. Tình trạng răng em là đều chắc khoẻ, răng ko vàng nhé, chỉ là em thấy quảng cáo nên muốn trăng như ca sĩ thôi. Em dùng hết 1 hộp chẳng ăn thua gì nghĩ mình mua fai hàng giả. Sau đó tháng vừa rồi em mua 1 hộp dán trắng răng của web dantrangrang gì đó trong sài gòn. Giá khoảng hơn 1 triệu em ko nhớ vì hôm đó chồng em trả tiền. Cái này thì nồng nặc mùi thuốc tẩy, y hệt như mùi lọ thuốc tẩy trắng quần áo nhà em. Cái hộp này khác cái trước là nó khi dán lên nó ko dính vào răng. lại nhầy nhầy.


Mà em ko biết là 2 lọ ấy đều là miếng dán trắng răng crest mà lại khác nhau hoàn toàn. 1 cái dính chắc vào răng khi dán, 1 cái dán lên chả dính tí nào. Không biết có phải các bạn ấy bán hàng đểu cho em không. Cái lọ thứ 2 này em dán xong miệng còn nổi mụn và bị nổi mấy cái nốt trong miệng. Bh em hoang mang quá. Bỏ ra cả đống tiền vậy mà các bạn bán hàng không có tâm bán cho loại đểu để loét hết miệng ra thế này.