Em năm nay mới 24 thôi các chị ạ, nhưng em thấy đàn ông 30-35 họ có sức hấp dẫn chắc bởi lẽ họ đã trải đời và họ có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình. Và vì vậy sau mối tình đầu yêu một bạn bằng tuổi nhà có điều kiện, nếu em đồng ý cưới họ họ sẽ làm tất cả vì em, nhưng vì cái tính cách thích bay nhảy và tình cảm cũng nhạt, do em ra ngoài đời tiếp xúc nhiều ng, nên sau 4 năm yêu nhau em bỏ bạn ý, cũng bị hận bị trách móc nhiều lắm.


Trải qua thêm mấy mối tính nữa thì bgio em đang quen một anh phi công sn 80. Lúc đầu anh ý là người tiếp cận em (hầu như con trai các ba ý cứ toàn là ng tiếp cận em đầu tiên, nhưng ko phải do em xinh, mà vì thân hình em cao sexy, rất chi là buồn với điều này), rồi dần dần mới nhận ra hình như ng ta ko có thích mình...


Anh ý là phi công nội địa người nước ngoài, đi bay ở các địa điểm khác thì ko hề có nhắn tin gì cho em, nhưng cứ về đến hcm thì contact là mai anh off hoặc mai anh phai bay sớm, hết. Trong khi anh ý có thể dùng các phần mềm chatting để chat, để liên lạc với con gái( em phát hiện ra nhưng em k có nói gì); nhưng khi em hỏi:"tại sao anh ko liên lạc, nt với em?" Anh ấy nói: "vì anh mệt, em biết phi công là cứ về đến nha chỉ leo lên giường ngủ r mà". Hầu như em là người chủ động nt cho anh ấy trước, tò mò về con ng của anh ấy trước. Hỏi quá nhiều đến mức anh ý bảo em giống police, mệt mỏi. Nhiều lúc em phải đi ctac xa và anh ý muốn gthieu em cho bạn bè anh ấy, anh em của anh ý từ nước ngoài sang, em bảo em bận, abc anh ý cũng nói, anh ko thuyết phục em, em là người lớn rồi, em tự quyết định em nên làm gì, em ko còn là trẻ con nữa. (Cái này có vẻ là tôn trọng mình, nhưng đôi khi em thấy như kiểu ko care mình lắm các chị ậ)


Anh ý thì ở sân bay, em thì ở phú mỹ hưng, nhưng chưa một lần anh ý đưa đón em. Chưa một lần tặng quà cho em, hỏi em thíhc gì...


Cung boi vi em doc lap ve tai chinh, co tien nen em ko care chuyen tien bac lam, nhung cảm thấy như mối quan hệ này mình bị lợi dụng nhiều hơn, ma tai do em cô đơn lâu quá r nên em ko có muốn tuột mất một mối quan hệ nào nữa mặc dù nó có tồi, ny mình có tồi.


em nhu the la sai dung ko cac chi