Năm nay t đã 22t nhưng chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Người thương t thì t ko hề có cảm giác và 1 lần t bị trúng tiếng sét từ 1 anh chàng đồng nghiệp ở trung tâm Anh ngữ. t là giáo viên anh ta hơn t 2 tuổi làm nhân viên kiêm giáo viên. chúng tôi nói chuyện với nhau được 2,3 lần vì tính chất công việc không cho phép. Kể từ đó tôi yêu đơn phương....khoảng 1 tháng trôi qua, t quyết định hỏi yêu và rồi cái ngày t định ngỏ lời yêu ấy, quyết tâm rất nhiều, dằn vặt rất nhiều có nên nói ra hay không thì được tin a chuyển công tác ở chi nhánh khác và hay tin ngay sau đó vài hôm a đã ngỏ lời yêu với cô e gái đồng nghiệp của mình. Bắt đầu từ đó t chán ngán yêu đương, không còn cảm giác gì với người khác nữa. Vậy có phải yêu đơn phương là tội truyền kiếp.....? Bạn nào yêu đơn phương có cùng cảnh ngộ không???