Xin ý kiến của các bạn1! mong nhận được tư vấn của mọi người
Thân gửi mọi người trên diễn đàn!
Lời đầu tiên xin cho mình gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người và cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này! Mong mọi người đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự cho mình xin ý kiến và nên làm như thế nào?
Hiện tại mình đang là một kỹ sư xây dựng, đã đi làm 5 năm nay và vẫn chưa lập gia đình, vốn là dân làm xây dựng,lại xuất thân từ trường Giao thông vận tải, từ lúc tốt nghiệp đại học ra trường hầu như chỉ đi làm, nên không tiếp xúc với con gái nhiều lắm, khả năng tán gái rất kém, không chỉ mình mà cả bạn bè mình đều thế, hoàn toàn trái ngược với định kiến của mọi người rằng: dân công trình đi đâu là vợ con ở đấy.
Cách đây một năm, mình có quen một cô gái ở Hà Nội, thực ra là đã biết từ mấy năm trước rồi, nhưng hơn một năm trước mới chính thức làm quen và nói chuyện. Mở đầu câu truyện và những thời gian đầu, mình hầu như rất nhút nhát, nói chuyện thì khá cục mịch, không hề ăn khớp với người đó chút nào, và càng về sau gần như càng thế! Người đó cũng nói với mình rằng em và anh không hợp, anh không nên theo đuổi em (cái này cô ấy nói không chỉ 1 lần, mà tới 7 lần), thật sự mình rất buồn, mình tìm đủ mọi cách để đến với cô ấy, chiều chuộng cô ấy hết mức để cô ấy để ý đến mình, quan tâm bằng cả tấm lòng mình, vì thực sự mình cảm giác cô ấy luôn luôn tồn tại trong tâm trí và đầu óc mình, nhưng mỗi lần đó cô ấy vẫn chỉ nói: anh đừng làm thế, em không thích anh thật sự! Có lẽ do ấn tượng ban đầu của cô ấy về mình quá xấu chăng? Minh đã đi làm một thời gian dài, cũng không đến nỗi là quá nhút nhát, ở bên cô ấy mình muốn giành mọi sự nâng niu của mình cho người đó, muốn được người đó vui, trân trọng cô ấy, không bao giờ muốn cô ấy bị ai bắt nạt,...thậm chí mình để giành cho cô ấy tất cả những gì mình coi là xứng đáng nhất với cô ấy, luôn để cô ấy lên trên tất cả mọi thứ! Nhưng những thứ đó không thể lay chuyển được cô ấy! Nhiều lúc mình cũng không hiểu được câu chuyện, vì mình cảm giác nhiều khi cô ấy cho mình cơ hội, mình cố gắng, nhưng sau đó là cô ấy từ chối, cô ấy cho phép mình tự do thoải mái ở nhà cô ấy, kể cả là vào phòng riêng, nhưng bản thân mình luôn luôn hiểu thứ gì là giới hạn, mình không muốn quấy rầy và tham gia cuộc sống riêng tư của ai đó vì mỗi người cần có một khoảng riêng! Đồ của cô ấy mình có thể dùng thoải mái như của mình, cô ấy cũng không nói gì mà cũng vui vẻ đồng ý! Lần gần nhất mình cầm máy tính của cô ấy để sửa, mình không cố ý nhưng máy tính của cô ấy bật ứng dụng gì đó mà cô ấy đang nói chuyện với một người nước ngoài (Sky), mình không biết tiếng anh và không muốn đi sâu vào các cuộc nói chuyện riêng tư mà mình không được cho phép, nhưng lúc đó vô tình hiện lên lúc mình đang sửa máy cô ấy đang dùng điện thoại nói chuyện với người đó về mình, mình chắc chắn vì cô ấy có gửi bức hình mình tặng cho người đó để nói chuyện, và mình chỉ nhìn thấy dòng chữ Lesbian, mình như hoa mắt và cố gắng giữ bình tĩnh, mình không đọc nữa và tắt máy tính đi, nhưng dòng chữ đó luôn hiện lên trên mắt mình!
Liệu có phải cô ấy cố tình nói chuyện với người kia để mình thấy? hay là cô ấy cố tình làm thế để mình không theo đuổi cô ấy nữa? hay là cô ấy như thế thật?
Thật sự mình không biết làm thế nào? nêú cô ấy không bị thế thì mình nên làm thế nào để cô ấy đồng ý được? Mình thực sự rất thích cô ấy!Mình là dân kỹ thuật, không giỏi hoa văn, nhưng mình yêu cô ấy bằng cả tấm lòng mình!
Mong mọi người cho mình ý kiến và giúp đỡ mình qua được sự khủng hoảng tâm trạng này!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1