Dạo này gặp rất chuyện không tốt, tâm trạng không tốt, nhà nhiều chuyện và người mình yêu thì bỏ rơi mình.


Mình suy nghĩ với cái quyết định muốn vào trong Sài Gòn một thời gian để làm việc và sinh sống. Vì ở ngoài này sống cùng 1 thành phố với con người mình yêu nhìn người ta hạnh phúc với người khác cảm giác tim mình nghẹt thở.


Hiện tại công việc ngoài Bắc của mình là thu mua cho 1 công ty của Hàn quốc. Giờ mình cảm thấy hụt hẫng,hoang mang nên muốn tìm đến 1 vùng đất mới , hi vọng là có nhiều trải nghiệm để chôn vùi lại quá khứ đi tiếp tương lai.


Vậy nên các bạn cho mình xin lời khuyên có nên vào Sài Gòn lập nghiệp lại từ đầu không? vào đó liệu nghề thu mua có dễ xin việc không nhỉ?