Thư gửi ông già Noel.


Hôm nay con lên mạng đọc tin tức thấy trẻ e gửi thư cho ông nhiều quá hihi. Có lẽ đây là lá thư đầu tiên ông già nhận dc từ 1 người phụ nữ đã sắp 37, đã đi qua 1/2 cuộc đời. Ông đừng quá ngạc nhiên hôm nay có lẽ tâm trạng con hok bình thường lắm. Ông biết hok trải qua những thăng trầm có lúc ngỡ đã tìm được bến đỗ của cuộc đời nhưng cuối cug con vẫn sớm tối đi về 1 mình. Bây giờ mà con nói con tìm chồng với số tuổi này có những người choai choai sẽ nói thẳng vào mặt con là (tuổi này còn tìm gì?) hay là những lời khó nghe hơn thế nữa nhưng con bây giờ ai nói cũng chẳng sao, họ vui họ cứ nói con thích con cứ làm hen ông già noel ha, hihi.


Ông già noel ơi bi giờ con ước ông mang cho con 1 ông chồng tử tế iu thương quan tâm con là được rùi. Con hok mong gì hơn nữa, con chỉ sợ tuổi ông già cả còn sức để thực hiện hok.


Nếu ông thấy khó quá thì bỏ qua đi.(kha kha)


Nếu ông có thể làm được thì xin ông cho anh ấy xuất hiện trước nhà con, ông đừng đưa ảnh đi bằng đường ống khói tội nghiệp ảnh nghen ông. Với lại sáng con thức dậy thấy người lạ con tưởng ăn trộm con đứng tim chết nữa hihi.


Con cũng có ý định tạo 1 nhóm zalo tuổi 7x 8x còn độc thân ở sài gòn, để cuối năm rui có thể kết bạn họp mặt cà phê vào những ngày nghỉ tết, hok biết ai tham gia hok? Số zalo con 0917076378


Cuối cùng chúc ông luôn khỏe mạnh vui tươi để thực hiện tốt nhiệm vụ của ông.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Ngoctri2016