Hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào tớ đi đăng ký thành viên webtretho sau bao lần thất bại. Chẳng hiếu lý do vì sao nữa nhưng tớ đoán tại mấy lần trước chờ chưa đủ lâu. Vừa thành công cái là tớ phi ngay đến chuyên mục này. Kệ thôi.:p
Tớ sinh năm 91, quê Kinh Bắc. Các cụ vẫn nói " Ở hiền gặp lành" , tớ tự thấy mình hiền lành, tốt tính ghê lắm, vậy mà cứ mắc mãi cái chuyện tình duyên chẳng đâu vào đâu. Tớ nghĩ chắc tại duyên số. Năm nay 25 cái tuổi xuân xanh rồi mà chưa có đối tượng kết hôn. Mấy ông anh làm cùng tốt bụng lắm, toàn hứa cho xe gạch về xây miếu bà cô (ý là chê tớ già rồi mà còn ế). Mỗi lần thế tớ toàn vênh mặt, bảo lo gì nhưng thực ra trong bụng tớ lo ngay ngáy ý. Tớ cũng chạy đôn, chạy đáo làm quen zalo, facebook đủ kiểu nhưng phải ngậm ngùi công nhận hình như ...đàn ông tốt trên đời lấy vợ hết rồi.:((:((
Tớ hay lên webtretho, chủ yếu là đọc thui ( tại vì tớ có phải thành viên đâu), tớ thấy chuyện lớn, chuyện bé gì ở trên này mọi người đều chia sẻ hết. Vậy nên tớ nghĩ cái chuyện tìm bạn đời qua mạng của tớ chẳng đáng cười lắm. Ngày xưa toàn nghĩ, ế chỏng ế chơ thì mới phải lên mục kết bạn bốn phương, nghĩ cứ xấu hổ sao sao ý. Giờ thì tự nhận thấy mấy cái suy nghĩ trước đây thay đổi gần hết rồi. Thôi thì thay đổi tiếp cái này cũng chẳng sao.
Tớ chẳng giới thiệu nhiều đâu. Nói chung cứ phải tiếp xúc với tớ mới hiểu. Tớ đặc biệt yêu chó mèo. Người ta gọi là có lòng nhân hậu đấy. Ngoại hình thì tớ không dám bình luận. Nhưng mà không đến nỗi xấu đâu. Tại chưa thấy ai bảo với tớ là :"Mày xấu thế" cả.
Tớ thích người hài hước một tẹo, quan trọng là trung thực, thẳng thắn, đáng tin cậy...Tớ biết đã vào cái thế giới ảo mà đòi hỏi như vậy là hơi quá nhưng tớ cứ thử vận may ở đây. Biết đâu lại tìm thấy duyên phận của mình. Theo như suy luận tạm cho là logic của tớ thì mấy anh con trai mà quan tâm đến diễn đàn webtretho thì chắc là quan tâm đến trẻ em và phụ nữ lắm, hẳn là mẫu đàn ông của gia đình.
Bình thường thì tớ ít nói lắm nhưng lại hay viết lan man. Chữ nghĩa cứ ở đâu tuôn ra ồ ạt. Vậy nên tớ tạm kết ở đây thui không thì mọi người bỏ chạy hết thì khổ thân.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ơ, trước em có đọc...
1 mình em ơi!
Em đồng hương vs anh...
Nhưng không biết...
2 bác ở nhà có đồng ý không :(
Nghe có vẻ như anh muốn nói anh nằm ngoài tất cả các...
Nghe có vẻ như anh muốn nói anh nằm ngoài tất cả các...