Mình sống nội tâm ít chia sẻ, để tìm kiếm 1 người b thân chí cốt có thể tâm sự tất cả mọi vui buồn chắc là điều mình chưa may mắn có đc.


Kể 1 chút về bản thân, 3 năm mẫu giáo 5 năm cấp 1 4 năm cấp 2 và 3 năm cấp 3 chưa yêu ai bao giờ hoặc những mối tình bé xíu kiểu trêu đùa. Năm nhất năm đh lên hn mình lao luôn vào công việc và đi kiếm tiền, k hiểu sao mà ham thế, trải qua nhiều cv đc mất cũng nhiều, kinh nghiệm cũng khá nên thấy bản thân mạnh dạn hơn, hiểu chuyện hơn, nhưng bình thường vẫn là 1 đứa trầm tính. Hằng ngày đi học và đi làm chiếm quá nhiều tgian mình cũng chẳng quen ai đc nhiều tgian lại trôi qua. Sang cái tuổi 19 bước sang năm 2 phải nói là có quá nhiều điều xảy ra mà giờ nghĩ lại cũng kb bắt đầu tnao nữa. vì có quá nhiều điều bắt đầu rồi lại kết thúc, để giờ nghĩ lại cũng buồn. tiền bạc, tình bạn, tình yêu 3 thứ mình trải qua, dù kết quả thu được có là gì thì bây giờ mình vẫn đang sống ở đây, ít nói hơn, ngĩ nhiều hơn và đã già hơn. Và mối tình đầu ở thời điểm này cũng là thứ mình mệt mỏi nhất dù đã chia tay nhưng vẫn còn vương quá nhiều làm cuộc sống mình ủ rũ đến nay. Hiện tại đang là năm 3 mọi thứ như trở lại điểm xuất phát : cv, tình cảm, cuộc sống… và 1 mình vẫn đang phải cố gắng tiếp tục, khi càng cô đơn b sẽ tìm kiếm 1 liều thuốc cho bản thân. Mình tìm đến đây cũng muốn để tìm lại sự vui vẻ, hoạt náo vốn có của mình đơn giản là được chia sẻ và tâm sự với mọi người