Vì ta cần có nhau. (From male comming finish FA..°=°)
Một buổi chiều như..mọi buổi chiều, làm vc xong ta lại ngồi ngắm...màn hình máy tính, nghĩ xem tối nay đi chợ, ăn gì, ăn xong rồi có giống mọi hôm là xem film gì để du giấc ngủ..há há..
Nhưng hôm nay lâu lắm lắm lại lang thang vào mục này để tìm kiếm một người khác giới cùng chung sở thích, cùng chung..sở đoản..chả biết có tìm được không vì 30t sắp tới rồi mà tìm mãi không thấy.@@. Kiểu như đi tự sát mà ra đường không gặp oto, ra nhảy cầu mà sợ nước chảy mạnh, lại lạnh quá..vân vân và..mây mây...kaka..
Để: buổi tối có một ai đó nói chuyện cùng, có một ai đó mình quan tâm, để hỏi xem người ta chỉ là tối ăn gì, ngày vui không, chia sẽ những thứ thật đời thường, có thể sẽ chỉ là đứa điên liên thuyên cười với cái đthoai, nhưng từ đó mới bước ra mà lung linh rồi...linh tinh.
Muốn: không phải về với 4 bức tường, chia sẻ câu hỏi tối nay..ăn gì, không bị nói là GATO khi đi chơi k có cặp, k bị hỏi bao giờ mày lấy vợ tao nhờ?tìm con..cờ hó khi bạn đểu "mày thì chó mới lấy"
Quan trọng: là người mình có thể hiểu, hiểu mình, có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống
Kết: tất cả chỉ mang tính tham khảo vì lời nói không mô tả hết con người, tính cách..v.v..có nc, gì và này nọ mới hiểu được phần nào đấy của nhau.
Hjhj..lâu lắm ms quay lại. Chả là thế này, hnay có việc vào ngân hàng, ngân hàng nông nghiệp ấy,có tiếng...hành...là..chính rồi, tiền vào thì dễ, tiền ra cực khó,mang...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 31
Chúc cả nhà vui vẻ, mạnh khoẻ!
Cơm mẹ: gắp thức ăn, ăn đi, lấu rồi k đc ăn ngon đúng k? Món mày thích đây này, ăn nhiều vào,...
Chả là thế này, hnay có việc vào ngân hàng, ngân hàng nông nghiệp ấy,có tiếng...hành...là..chính rồi, tiền vào thì dễ, tiền ra cực khó,mang...
Ra bắc thì lâu lắc chẳng biết có ra được không nữa. Tự tin hay ko...
Chị đồng nội ơi, đã yêu thì cỡ nào cũng có lúc phải ghen thôi mà, thà yêu người lãng mạn, dí dỏm còn...
K ổn, ra bắc đê, a còn cậy nhà ở ngoài này cái.hé hé..thêm 1 phần tự...
Biết đâu bất ngờ ngày nào đó...
Nhưng em ở đâu? Ngòai bắc thì em tới luôn đi, chứ chị là...