mình trải qua 27 cái xuân, nếm trải cũng đã đủ nhiều những cảm xúc trong cuộc sống này. từng trải, yêu có, buồn có, khổ vì người có, làm người khổ cũng có. Năm thìn, đúng là bị hành vì tình nên cảm giác lúc này chỉ là muốn kiếm tìm một bạn nữ xa lạ để có thể tâm sự, có thể quan tâm, để có ai đó nói chuyện phiếm cùng mình mỗi tối, để mình bớt cô đơn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
có mình nè,cũng mậu thìn ,cũng đang cô đơn,mình bên quản trị mạng ,mà chỉ làm trê...
Aries_89 day la nick zalo cua minh.Nice to talk you ^^
Rất vui vì làm quen với bạn. Rảnh ta lại nói...
là sao là sao..:Embarrassment:
Hì, vậy em đi làm xa quá nhỉ. thôi anh đi ngủ. mai anh phải...
Thế thì a cũng phải lắng nghe e nhé!
Mà a giới thiệu...
Thế chút...
cổ anh dài lắm rồi đó em, đành phải "chờ người nơi ấy" vậy. hì...
Hihi, có niềm tin thì sẽ...
Ui nam thanh niên hóng chuyện...