Bản thân mình đôi khi cũng khó hiểu , từ nhỏ tới lớn vẫn chưa có một mối tình thật sự, nhiều khi cũng muốn nhắn tin quan tâm 1 ai đó hàng ngày mà cảm thấy bị bơ quá nên nhiều khi lại lười quan tâm, giờ cũng có tuổi rồi ai cũng giục nhanh chóng tìm người để thương, ngoài thì gặp đc nhiều người nhưng ko biết bắt đầu câu chuyện , e dè, tính mình lại trầm nữa nên vẫn ế đến bây giờ, mình đang làm công nhân, sinh năm 92 quê nghệ an, bây giờ muốn tìm đc 1 ai đó yêu thương nghiêm túc, ai chưa có bạn trai thì mình làm quen nhé,
Biết đâu nên vk nên ck, kết bạn zalo mình hek: 01638621645 :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1