Ôi thời gian trôi qua nhanh quá đi. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 28 cái niên rồi.
Mấy năm chỉ mải lo công việc mà bỏ bê chuyện yêu đương, lập gia đình. Giờ nhìn lại thì đã qua cái tuổi cập kê :(.
Bạn bè đã dựng vợ gả chồng gần hết, thỉnh thoảng up ảnh con cái lên nhìn mà thèm. Bố mẹ trc còn dỗ ngon ngọt nửa thật nửa đùa giờ thì tuần đôi ba lần nhắc nhở thậm chí còn đe doạ nữa :(. Bắt đầu cảm thấy hơi áp lực.
Nhìn cuộc sống xung quanh đợi mãi chả nàng nào ngó ngàng đến nên lên đây hy vọng tìm được liều thuốc cho trái tim tật nguyền này.
Sơ qua về bản thân:
Nam, sinh năm 1987
Nghề nghiệp kỹ sư (làm văn phòng)
Ở nhờ nhà bố mẹ tại Hà Nội
Tính cách: trầm, quyết đoán
Lối sống: hiện đại
Ngoại hình ưa nhìn, 1m68, đập trai trừ.
Nguyện vọng: thăng tiến
Mong muốn nửa còn lại ưa nhìn, có học vấn, tuổi từ 93-89. Tính cách trẻ trung, vui vẻ. Gia đình Hn (rất mong muốn) hoặc cách Hn < 100km cho gia đình đỡ vất vả nếu tiến đc xa :d
Bạn nào cảm thấy ưng thì inbox mình nhé, mình sẽ gửi thông tin thêm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
A khóc vì sắp lấy đc vk hay vì điều gì thế.....!!!!8-|
khóc vì sung sướng hay đau khổ thế em? Lấy vợ mà thở dài thế?
Anh hùng bàn phím ấy mà em ơi. Lợi thế ở trên mạng ảo này là...
Em nhớ nhé, ngã rẽ của anh ở phía sau em, cũng không đến nỗi mịt mù lắm đâu, ở...
Nghe buồn thế chị :(. Vậy mà bọn em lại...
Vâng em đang cố đây, chị cũng cố lên nhé, mà em nghĩ phái nữ cũng nên chủ động 1...