Tối thứ 7 cho nhưng người chưa biết đi đâu ngoài việc ở nhà
Chào các cô chú, anh chị, bạn và em tình hình là để giảm thiểu việc tay đau do gõ bàn phím, mắt nhòe do lướt web, và không biết đi đâu vào tối thứ 7 cho giống người ta thì e xin mạo muội tạo nơi gặp gỡ giao lưu cho mọi người, ai ủng hộ thì co mần cái nhé:
1. địa điểm chỉ là cafe thôi nhé chứ không nên bia rượu mệt người mà uống vào nói không chuẩn lại toàn người mới gặp nhau dễ sinh rắc rối.
2. địa điểm tốt nhất là cafe bệt trung tâm sài gòn đi (chỗ nhà thờ ah) thoáng đãng ngồi được nhiều mỗi tội e không có mông nên mới ngồi 1 hôm về ám ảnh đau hết mông vì toàn sỏi. ( không thành vấn đề với các mem có tí thịt còn e thì cố gắng mang thêm cái gối)
3. chi phí: đóng góp bằng hiện vật hoặc tiền bạc tùy mọi người miễn vui là được không thành vấn đề.
4. với tiêu chí đến để chém gió, kết bạn, tốt nhất chỉ thế thôi cho được nhiều tối thứ 7, ai có năng khiếu ca hát nhay múa gì thì các tốt không thì ngâm thơ đọc truyện cũng được. xin đừng có đến xong mỗi bác 1 cái điện thoại rồi dán mắt vào đó là ok.
5. cách liên hệ chỉ nt số đt của nhau qua tn riêng thôi không up lên đây đảm bảo quyền riêng tư nhé.
6. số lượng người tham gia từ 2 người trở lên, 1 mình tui thì thôi tui ở nhà. và kết quả thông báo thì trả lời trước 17h chiều thứ 7 nhé.
7. Không hạn chế về hoàn cảnh mỗi người tham gia từ các cụ, các mẹ, các anh, người có gd người chưa, ng có ng yêu ng chưa được tất....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1