Mình...Năm nay 22...Vài ngày nữa là bước đến sinh nhật lần thứ 23.
Thật ra không biết từ bao giờ và từ khi nào nữa, mình bắt đầu ám ảnh với việc phải già đi. Mình chỉ muốn mọi thứ dừng lại ở tuổi 17, khi người con gái còn nhiều thời gian, nhan sắc cả sự tinh khôi nữa!
Thế là từ đó, mình bắt đầu sống một cuộc sống ích kỷ, tức là chỉ sống cho mình. Mình thích gì mình làm đó, muốn đi đâu thì đi, muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc... Mình làm ra tiền rồi mình tiêu chúng, không xin gia đình, thỉnh thoảng mua đồ cho ba mẹ. Nói chung, mình độc lập và tùy tiện lắm. Duy chỉ có một việc duy nhất mình không thể cho phép mình được thoải mái, cũng như cái tính của mình là vậy, đó chính là việc quan hệ! ^^
Nói sao nhỉ, chắc đọc đến đây mọi người nghĩ con này nó điên rồi ^^ Thật ra mà nó, dù cho đang sống ở tuổi Eat, Pray, Love ở cái thể kỷ 21 này, mình vẫn luôn tâm niệm, việc quan hệ là một việc hệ trọng, nhất là đối với lần đầu tiên. Và tuyệt nhiên điều đó phải xảy ra với người mà mình yêu thương, cũng như ngược lại, không hẳn là mình truyền thống, nhưng mà mình cần cảm xúc!
22 tuổi, mình khẳng định mình không già, thậm chí còn mặn mà và tự chử nhưng mình cũng không phủ nhận là đang già đi thôi ^^ Và việc chưa có người yêu thương, làm mình cảm thấy lo sợ =]]] Mình sợ lần đầu tiên của mình sẽ xảy ra khi mình đã tìm được người đàn ông mình cần nhưng khi ấy mình đã không còn trẻ trung như bây giờ nữa. Tuổi trẻ, sung sức, yêu thương, nhiệt huyết sẽ còn giữ được bao năm??? Và mình thật sự muốn quan hệ khi mình còn đầy đủ lửa!
Vậy đó, có thể mọi người nghĩ mình chắc là chịu không nổi nữa rồi =)))) cũng có người nghĩ mình tìm bạn tình =)))) hay bất kể điều j bạn muốn nghĩ!
Nhưng ý mình chỉ là thanh xuân có bao lâu mà hững hờ! Mình chỉ mong tìm được người yêu thương khi mà mình còn có giá trị để cho họ thôi ^^