Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Chúng ta ở đây rất đông người FA nhưng tại sao mãi không tìm được 1 nửa của mình. Ở trên này tôi biết thì nhiều trai tài gái đẹp lắm, học thức đầy mình, du học về cũng có, giám đốc cũng có hết, thu nhập cao cũng có hết.
Thứ nhất tôi thấy chúng ta vào đây rất ít người nghiêm túc hoặc là chỉ thử cho vui rồi biết đầu tìm được duyên từ đây. Tôi thấy ngay từ đâu đã đã ko nghiêm túc thì làm sao mà có kết quả tốt.
Thứ 2 là chúng ta vẫn nghĩ đây là mạng ảo nên cũng ko có sự tin tưởng vào đối phương.
Thứ 3 là nếu đã tiếp cận rồi thì lại vẫn bắt đối phương phải tìm hiểu theo phương pháp truyền thống, trong khi không chịu mở lòng mình. Nhiều trường hợp còn chỉ cho SDT ảo cơ.
Thứ 4 là kỳ vọng vào đối tượng nhiều quá, trong khi đối tượng đã giới thiệu rõ về bản thân như vậy rồi, Chấp nhận thì hãy liên lạc làm quen.
Thứ 5 là không chịu hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Trâu có nghé, nghé có mẹ trâu.
Làm thế là không tốt đâu ạ. ^^
Cố gắng hết sức thế mà toàn gặp "nông rân" => đến nản
thế cướp trâu đi :))
Vấn đề là xung quanh tớ không có con trâu...
-"Sao vẫn chưa...