Tớ đợi cậu. Có ngốc quá không khi chúng ta cách xa nhau quá?
Mình quen nhau thấm thoắt đã 6 năm. Khoảng thời gian khá dài khj chúng ta gặp lại. Ai cũng có con đường riêng.
Tớ và cậu đều muốn 1 cuộc sống tốt ở tuổi 25.
Cậu luôn muốn tớ cười nụ cười thật sự chứ không phải miệng cười mà lòng cứ buồn. Cũng chỉ có cậu mới nhận ra điều đó. Bên cậu tớ thấy bình yên lắm. Cười thật vui tươi.
Nhưng ai ngờ cuộc sống nhiều sóng gió mà ta không thể lường được. Khj tớ đang hạnh phúc và công việc dần tốt lên tớ muốn chja sẻ với cậu nhiều điều lắm. Nhưng trái lại công việc của cậu gặp khó khăn làm ăn thua lỗ. Bao năm gây dựng sự nghiệp quay lại con số 0. Tớ cũng buồn như cậu vậy mà k0 giúp được gì, kẻ bắc người nam vô tình làm ta cách xa nhau hơn. Có lẽ bản năng người đàn ông làm bạn thấy xấu hổ với mọi người khi thất bại với tớ cũng không ngoại lệ. Cậu muốn tớ có hạnh phúc trọn vẹn , muốn tớ k0 đợi chờ, k0 buồn và k0 về với tớ nữa. Khó quá cậu à tớ k0 làm được!!!!!!!!! Tớ chờ nhé .... bao giờ cậu tìm được hạnh phúc mới tớ sẽ ngừng chờ cậu nhé!!!!!!!:)