Em là nữ năm này 22 tuổi sống ở TP.HCM, cuối năm nay mới tốt nghiệp đại học. Xung quanh em đều là hôn nhân không hạnh phúc, ngay cả gia đình em cũng vậy, em cũng vừa gặp vấn đề về tình cảm cách đây không lâu nên em không muốn tin vào tình yêu và hôn nhân nữa. Gần đây gia đình em lại có chuyện làm em rất khó chịu nên em không muốn sống trong ngôi nhà này nữa. Em viết bài này với 2 mục đích:
1/ Tìm 1 bạn nam nào lớn hơn em , ưa nhìn, nhà khá giả trở lên ( vì em không xấu, nhà cũng khá giả) có đủ kiên nhẫn hàn gắn vết thương lòng này, không thích ngoại tình để làm bạn trai tiến tới hôn nhân.
2/ Cũng điều kiện trên là bạn nam lớn hơn em , ưa nhìn, nhà khá giả trở lên hiện đang muốn tìm nữ để kết hôn giả che mắt gia đình vì một số lý do nào đó. Nếu có thể nói chuyện hợp với nhau em sẽ chấp nhận.
Liên hệ với em qua mail scarlet.jin.9090@gmail.com nếu có 1 trong 2 nhu cầu trên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mợ nói thiệt...
yêu tẹt ga đi chứ, sau 1 anh thì thấy đau khộ chứ yêu độ chục anh...
Có nhiều cách để giải quyết vấn đề.
Chị ko ở hoàn cảnh của em, nhưng cho dù là thế nào, thì kết hôn hoặc quen bạn trai...
thử hỏi em ấy đứng cấp lvl bao nhiêu.
với người cấp dưới thì gọi bọn...
Thứ nhất là nhà em giàu chứ không phải em giàu.
Thứ hai người con gái cần người...
người như thế SAO họ PHẢI kết hôn...