Có người nói tui đang lạc giữa những đám mây mộng mơ, ừm... thì tui mộng mơ đấy :p
...
...
...
Đó là những lý do giải thích cho sự FA của mình, muốn tìm một chàng thực sự, một người đáp ứng đủ những tiêu chí trong mộng của mình, nó chỉ rất giản đơn thôi: Chỉ là cùng sở thích, cùng nhau thực hiện những dự định của mình: Giả sử như cùng nhau đi đọc sách, nắm tay nhau đi dạo ven Hồ, đi dưới những con đường mộng mơ trong lòng thủ đô, cùng nhau chinh phục những con đường Phượt, khó vậy ư????
Đôi lúc buồn lắm, thực sự rất buồn, thấy bản thân mình quá "ác độc" với những anh chàng xung quanh mình, đôi lúc muốn nhận lời một ai đó ngay để có thể cắt đứt dây tơ hồng tình cảm vẫn còn đang dang dở, cho xong...để không còn nghĩ nhiều về nó nữa... nhưng không, không được. Bình tâm lại suy nghĩ thì như thế còn tàn nhẫn hơn, tàn nhẫn với họ, với người yêu đang còn ẩn nấp đâu đó của mình trong tương lai, với chính bản thân mình. Cái vòng luẩn quẩn này làm sao có thể thoát ra đây????
Anh ơi, anh ở đâu, ở đâu, mau xuất hiện đi, không thì em sẽ nhận lời một ai đó tốt với mình đấy!