Chào mọi người, mình là một thằng con trai nha, hiện đã 28t rồi, đang sống và làm việc tại sg. Mình quên quán ở miền trung nha. Sống ở sg cũng lâu rồi, thời gian chỉ có đi làm và học thêm tiếng anh, nói chung cũng hơi bận. Đôi khi mình cảm thấy cuộc sống như vậy nó thật là tẻ nhạt và thật lãng phí. Mình mong muốn tìm một bạn cũng giống mình, muốn sống một cuộc sống đầy màu sắc hơn, rãnh rỗi cafe, xem phim, chạy bộ, đọc sách, du lịch,.. để cảm thấy cuộc sống có nhiều điều mới mẻ mà mình chưa khám phá hết, cũng như có thêm năng lượng để sống và làm viêc, cống hiến cho cuộc sống này. Cảm ơn mọi người đã đọc. :)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1