Ngày 14/2 sắp tới có bạn nữ nào không muốn phải dạo phố một mình không ạ? Chúng ta đều là những người lớn, nhưng cô đơn quá cũng sẽ dỗi hờn, sao không cho nhau cơ hội nhỉ? Dạo này Sài Gòn lạnh hơn bình thường,có người bên cạnh trong đêm tình nhân là một chuyện không tệ. Biết đâu đấy có thể đi xa hơn sau lần đi dạo này :). Biết đâu đấy chúng ta sẽ tìm thấy nhau giữa 10 triệu con người xa lạ :D.
Mà quên mất là tìm bạn nữ cho ông anh mình và thèn bạn già của mình ạ. Ông anh mình thì sinh năm 1983, hiện là trưởng phòng nho nhỏ của cái ngân hàng bé bé. Thèn bạn mình thì sinh năm 1985, nghề nghiệp tự do (không chết đói đâu mà lo nè ). Trình độ thì một vài cái bằng Đại học vẫn có, dù bây giờ bằng cấp chẳng có nhiêu ý nghĩa lắm ^^. Quan trọng là sống thế nào các bạn nhỉ :D. Cả hai đều hơi kỹ tính, nhưng không phải mẫu đàn ông nhỏ nhen, bủn xỉn, soi mói đâu ạ, yêu thích thể thao, du lịch. Vì 2 ông hơi nhát gái nên sau khi chia tay mấy năm trước thì bơ vơ tới giờ. Tớ thấy tội quá nên rao giùm :D. Bạn nào cảm thấy hứng thú thì ib mình nhé. Cám ơn đã xem ạ.
Ngoại hình thì mình có hình kèm theo, mọi người tự nhận xét nhé