Cuộc sống mình dạo này gặp nhiều áp lực, căng thẳng, ít bạn vì xa nhà và xa người thân. Mình muốn tìm bạn để tâm sự, đôi khi chỉ là tám để có thể lắng đọng lại một chút qua những câu chuyện, và vơi bớt đi cho nhau những nặng nhọc trong cuộc sống để có thể yêu đời và phấn đấu hơn cho kế hoạch của bản thân.
Hoặc bạn muốn tâm sự, hay chỉ đơn giản là một người lắng nghe bạn, cho bạn một vài lời khuyên và không bao giờ phán xét bạn, mình sẵn sàng lắng nghe bạn, bởi với mình, giúp được ai đó bản thân mình thấy vui và có ích hơn.
Mình không có ý định tìm bạn gái, bạn tình hay những cái gì đại loại vậy, chỉ đơn thuần tâm sự và nói chuyện về mọi chủ đề. Mình cũng không phân biệt giới tính, cũng như chủ đề nói chuyện mà dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, có nghĩa là không nói, đề cập hay thảo luận đến vấn đề một trong hai người không thích cũng tôn trọng như quan điểm cá nhân của nhau.
Nếu bạn thấy hứng thú, nhắn tin cho mình, chúng mình sẽ trao đổi cách liên lạc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1