Theo đuổi học hành và sự nghiệp con gái tuổi "hùm" đến giờ vẫn FA
Em sinh năm 1988 nếu là nam thì có lẽ ở lứa tuổi này không có gì là quá vội, nhưng một người con gái như em luôn phải suy nghĩ đến chuyện tìm người yêu để sớm lập gia đình. Trước đây, em cứ nghĩ có học vấn công việc ổn định thì sẽ tìm người mình yêu, nhưng em tìm hoài mà không thấy, không biết do em kỹ tính hay thế giới này quá rộng lớn để em có thể tìm được một người phù hợp với mình. Các mẹ có cao kiến nào cứu rỗi em vào lúc này không ạ ? em đang rất hoang mang vì gia đình đang giục nhiều quá rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1