T sinh năm 1990 thuộc cung thiên yết , ít muốn chia sẻ với người khác , Nhưng giờ đây cảm thấy hoang mang quá rồi 3 tháng vừa rồi t không về quê ( căn bản vì về nghe mọi người nói nhiều cũng ngại phần nữa vì tết đến nơi rồi công việc cũng bận rộn )


T làm nhân viên ở một ngân hàng ở Hà Nội , Năm nay chẳng hiểu sao cứ về đến sân là bố mẹ lại cứ nhìn đằng sau xong hỏi : Không có ai về cùng à ? . Trước cũng thấy khó chịu lắm nhưng giờ thành quen trêu lại " Hay con lại ra HN "


Tết gần đến nơi rồi công việc thì bận rộn mà cứ phải lo lắng suy nghĩ xem tết này đi đâu đỡ phải về nhà


Có ai giống như em thì cho em xin chỉ giáo với ah


Dạo này em đang rất hoang mang


:((:((:((:((:((