Tôi muốn trước khi đi ngũ và lúc tỉnh dậy thì người nt đầu tiên là em


Tôi muốn mỗi ngày đi làm sẽ nhận được lời nhắn nhủ đầy yêu thương từ em


Tôi muốn được trò chuyện cùng em sau một ngày làm việc vất vả hay căng thẳng


Tôi muốn giành thời gian rảnh rỗi of mình dành cho em để em biết rằng em là một nửa of tôi


Tôi muốn chia sẻ mọi vui buồn cùng em


Tôi muốn mình sẽ là người bảo vệ và che chở cho em


Tôi muốn dành tất cả cho em, bởi người anh yêu là em!!



Mình sn 1988, là một người hiền lành nhưng khá nam tính ahihi, không phải tự phụ nhưng mọi người ai cũng bảo mình là một người rất tốt, ai tiếp xúc với mình cũng yêu thương mình :)) . Ngoại hình bình thường, không quá nổi trội nhưng cũng ko tệ ^^... mình đã từng yêu một người con gái thời sinh viên, mối tình này kéo dài 6 năm nên khiến mình không thể nào quên đi người con gái ấy dù thời gian 2 người chia tay đã hơn 2 năm, nên từ lúc chia tay, mình không thể chấp nhận bất cứ tình cảm of những cô gái khác. Có thể do mình chưa quên cô ấy(mà thật sự là từ lúc chia tay đến giờ hình bóng cô ấy vẫn còn trong tâm trí mình) hay là do đã quá quen với hình bóng kia nên bên họ mình không có cảm giác...


Quay lại mối tình của mình, thật sự thì đó là một mối tình kỳ lạ, cô ấy nhỏ hơn mình 2 tuổi, khi mới quen nhau thì cả 2 đều là sinh viên. Tình cờ gặp nhau và biết nhau, sau này khi bắt đầu hẹn hò thì mới nhận ra là lúc trước cả 2 cùng học chung cấp 3, gia đình 2 bên quen biết nhau. Có lẽ đó là cái duyên nhưng mà nợ thì cả 2 ko có. Mình và cô ấy yêu nhau thật sự, một tình yêu chân thành và trong sáng đúng như thế hệ 8x...


Quen nhau được 3 năm thì chúng tôi chia tay, lúc chia tay tôi và cô ấy đã khóc thật nhiều nhưng do ba mẹ cô ấy mún cô ấy quen một người trong ngành công an nên chúng tôi đành phải chia tay, nhưng sau 2 tháng chia tay thì chúng tôi quay lại vì cô ấy không thể chấp nhận tình cảm người kia.


Khi nối lại mối tình cũng là lúc tôi ra trường và bắt đầu đi làm, đồng thời tôi vừa học liên thông, nên thời gian giành cho cô ấy cũng ít đi, nhưng mà tình cảm 2 đứa vẫn không thay đổi, nhưng rồi đúng 3 năm sau lại chia tay, lần chia tay này cũng là lần chia ly mãi mãi giữa 2 chúng tôi, tôi nhớ cô ấy đã ôm tôi từ sau lưng và khóc nức nở, tôi cũng khóc, khóc như một đứa trẻ... bởi vì lần chia tay này không lý do...


Cho đến khi tôi biết lý do thì đã muộn, vì gia đình cô ấy khó khăn nên cô ấy không mún liên lụy tôi, và thế là cô ấy đành chọn rời xa tôi. Khi mẹ cô ấy mất tôi có vào viếng thăm, nắm đôi tay cô ấy động viên mà tôi nhận ra là dù chia tay đã lâu nhưng mình vẫn còn yêu cô ấy như ngày nào...


Và đến hôm nay thì cô ấy vẫn chiếm 1 góc trong tim tôi, tôi sẽ cất cô ây vào 1 góc nhỏ trong tim và sẽ giữ mãi những kỷ niệm của 2 đứa!!!


Tạm biệt người con gái anh yêu, chúc em hạnh phúc!