Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
CÂU LẠC BỘ & HỘI NHÓM
Hội độc thân - Giao lưu & Kết bạn
Tham gia
t
tieugiang90
11 năm trước
Báo cáo
Tâm Sự Của Kẻ Thất Bại Trong Tình Yêu
Mình mới biết tới trang này,mình cũng đọc tâm sự của một số bạn,mình ngẫm ra thì mỗi người 1 hoàn cảnh,mỗi người 1 suy nghĩ,có những bạn cũng rất giống mình,đôi khi tự hỏi tại sao mình vẫn FA.ko phải vì mình xấu như chí phèo,hay hâm hâm dở dở mà mỗi người có 1 cách nghĩ khác nhau,ko ai giống ai hết,mình cũng từng có bạn gái,có 1 tình yêu đẹp đầu đời,mình xin kể câu chuyện của mình,đây cũng là tâm sự mà mình giữ kín trong lòng bấy lâu nay,nói ra ko đc nhưng chia sẻ với mọi người,với những người ko quen biết sẽ thoải mái hơn.
Minh với T quen nhau cũng tình cờ,gặp gỡ lần đầu mình là người nói tuổi trước,T bảo vậy bằng tuổi nhau rồi.chúng mình nói chuyện hợp lên thường xuyên nói chuyện,thỉnh thoảng đi uống nước.thời gian và mật độ nói chuyện với nhau ngày càng nhiều hơn rồi mình chợt nhận ra khi ko nói chuyện thì thấy nhớ nhớ,thỉnh thoảng rảnh rỗi hay nghĩ về T và mình ngỏ lời.chúng mình đến với nhau rất hồn nhiên của tình yêu đầu tiên,2 người đều đang đi học,mỗi người học 1 trường khác nhau và cách xa nhau nhưng cuối tuần vẫn giành 1 chút thời gian để cả 2 đi dạo,đi ăn,mình nhờ lần đầu cầm tayT mình rất run,tim đập nhanh,cảm thấy bối rối lắm.chúng mình ở xa nhau lên sau mỗi buổi học là vao yahoo chát và nói chuyện kể về 1 ngày đã trôi qua với nhau,cũng vì thế trong lúc T có việc ra ngoài mình được nói chuyện với bạn của T.trong lúc nói chuyện tình cờ mình mới biết T hơn mình những 3 tuổi,lúc đó mình ko biết làm thế nào,mình hỏi T và bạn gái mình nhận lỗi vì lúc đầu ko nghĩ sẽ yêu nên nói dối là bằng tuổi.mình nghĩ đã yêu rồi thì tuổi tác đâu có quan trọng,mà kiếm đâu đc 1 người bạn gái tuyệt vời và tâm lý nhưng vậy,chúng mình tiếp tục đến với nhau,2 năm sau T ra trường trước mình và đi làm. 1 hôm T điện thoại hẹn gặp mình và chủ động bảo 2 đứa làm đám cưới,mình chưa bao giờ nghĩ tới việc đó nên rất bất ngời và lúng túng,mình bảo cho mình thêm thời gian vì bây giờ vẫn đang đi học,còn rất hạn chế về tài chính mình xin thêm thời gian 1 năm nhưng T ko đồng ý và kiên quyết 1 là cưới 2 là chia tay,đêm đó mình ko ngủ.nằm suy nghĩ về những điều T nói tối hôm qua,mình ko đồng ý.mình và T chia tay nhau trong khi cả 2 vẫn rất yêu nhau,3 tháng sau T lấy chồng,mình trở thành người ít nói hơn.ko còn vui vẻ và nói nhiều như trước,mình dần xa lánh con gái,mình ko mang lại hạnh phúc cho T đc nên mình mong T sẽ được hạnh phúc,và người kia sẽ yêu thương chăm sóc tốt cho T,thời gian cứ thế trôi qua mình ra trường,đi làm nhưng cảm giác với con gái ko còn như trước nữa,mình trở thành 1 người khô khan,đã nhiều lần mình thử cố gắng yêu 1 ai đó nhưng phản tác dụng,trong suy nghĩ của mình mình tự nhủ mình vẫn trẻ,ko cần vội nhưng tết vừa qua các bác các chú mình hối mình lập gia đình trong năm nay,nhưng mình ko thích và cũng ko muốn,đã 3 năm rồi,mình cũng đã quên được T nhưng hình như mình đã mất cảm giác với con gái rồi hay sao ý.mọi người FA đều có nguyên nhân và lý do.mình cũng vậy,mình mong và chúc các bạn FA ở trong diễn đàn sớm tìm được 1 nửa của mình nhé,đừng ai giống mình...mong những điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn...!
Quảng cáo
Lên đầu trang