Khi bạn yêu một cô gái đã đi qua nhiều lần thương tổn, đồng nghĩa với việc bạn cần phải xóa tất cả các ký ức xấu đã hằn sâu trong cô ấy. Nhưng đừng là chắp vá tùy tiện, hãy bắt đầu lại từ đầu...
Vậy với người đàn ông thì sao?
Tôi là người đàn ông ngoài 30, cũng đã đi qua nhiều sóng gió cuộc đời, tôi sống hết mực có trách nhiệm với bản thân, gia đình,... nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Tôi cần cái gọi là đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ, tình thương., chăm sóc.
Ai, .......... có thể cho tôi những điều ấy? Tôi sẽ đáp lại và dành hết cả tấm chân tình của tôi cho người ấy.
Ngày nay, hôn nhân dựa trên nền tảng tiền bạc nhiều hơn là tình cảm.
Tôi không tin vào những thứ tình cảm hào nhoáng bên ngoài, tiền bạc là cần thiết nhưng tiêu xài mãi rồi sẽ hết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tôi cũng như ông 30 tuổi cũng đủ thấy mình không có lỗi trong mọi việc nhưng...
bỗng dưng có chút tò mò, chút muốn nghe thêm tâm sự của a.
Chỉ thế thôi.
Thế nào là xấu là đẹp theo quan điểm riêng của mỗi người.
Rồi chúng ta sẽ lựa chọn được người phù hợp với bản thân mình.