Mình năm nay cũng đã 30 tuổi rồi, chưa yêu đương hay vợ con gì cả vì còn phải lo cho sự nghiệp. Thấy một bộ phân giới trẻ bây giờ hư hỏng quá, suốt ngày lên facebook kêu ca, than thở FA. Còn nhỏ thì nên tập trung cho việc học. Để sau này lớn lên có công danh, sự nghiệp thì cái duyên nó cũng sẽ tự tìm đến thôi. Chứ cứ suốt ngày lên mạng kêu ca FA, rồi nào là đi cưa, tán tỉnh con gái. Mấy cái trò đó thì chỉ làm mất thời gian thôi chứ hay ho gì không biết.?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Xl chứ ko đi tán tỉnh, cua gái thì đêm đêm cứ "quay đều, quay đều" mà "vuốt trụ" nhá.
Còn nếu...