Không biết nói gì, mình xin mượn lời người khác dùng tạm vậy. "Trong cái thời đại mà những thứ khác
càng lúc càng không đáng tin cậy, mọi thứ đều dần dần mất đi tính vĩnh hằng, thì chỉ có tình yêu... và những vết thương cắt da cắt thịt kia là vẫn luôn nhắc nhở tôi, khiến tôi cảm thấy mình vẫn là một con người, chứ không phải là một loài động vật vô tri nào khác." Mình lỡ quên mất cách yêu rồi, sáng nay chả nhớ đi theo con đường nào vào tới diễn đàn. Thấy mọi người khá sôi nổi. Hy vọng tìm thấy em ở đâu đây???


Nam 30 tuổi, không rượu bia, có hút thuốc chút đỉnh, không cờ bạc nhưng còn ham chơi @@. Có cái công việc ổn định be bé, có kinh doanh nho nhỏ, thích thể thao, du lịch, đọc sách.


Nếu vợ đọc thấy thì hốt a về lẹ giùm, để anh khỏi lạc đường nha
:D:D:D:D