Noel đã qua, thời khắc chuyển giao năm mới cũng chỉ còn một tuần nữa thôi. Nhưng trong lòng lại ngổn ngang đủ thứ tâm trạng....Hai năm trôi qua, khoác trên mình cái mác single mum ấy đã không ít lần làm mình muốn gục ngã, muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi nhìn con gái, mình lại vững tâm mà sống tiếp những ngày dài mệt mỏi. Ngày hôm nay, viết lên những dòng tự sự này, chỉ muốn cho lòng nhẹ hơn, và mong muốn qua năm mới sẽ sống thật với lòng mình, sẽ không sống khép kín nữa, không che giấu hoàn cảnh nữa, buồn đau như vậy với em là đủ rồi. Sẽ mãi chỉ là em thôi, vui vẻ, mạnh mẽ, sẽ mở lòng mình tìm một bến đỗ mới, là một bờ vai em có thể dựa khi em mệt mỏi, là nơi để em chia sẻ mỗi khi e buồn phiền....


Gác lại những ưu phiền của năm cũ, chào đón xuân mới, hy vọng qua webtretho, mình sẽ có thêm những người bạn, người anh, người chị có cùng cảnh ngộ, có thể chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Và hy vọng lớn nhất là có thể tìm cho mình một người tri kỷ, cho mình niềm tin vào tình yêu, cùng mình bước tiếp chặng đường dài còn lại. Nếu có nhã ý, kết bạn với mình nha, zalo mình là 0965.313.001