Chào mọi người:):)


Đầu tiên xin chúc mọi người 1 Noel an lành và hạnh phúc bên người thân, ai có Gấu rồi thì càng thêm vui, ai chưa có Gấu thì mau mau đi tìm (giống tui nè).=P~


Đêm Noel mà ở nhà lang thang trên mạng, kể ra thì cũng nhục thiệt nhưng có sao nói vậy đi ha


Giờ giới thiệu về bản thân


Tui tên Tuấn 39t ở sg vẫn độc thân


Nghề nghiệp: kd tự do, thu nhập cũng chỉ ở mức bình thường, ko biết có phải do tui kiếm được ít quá hay do độc thân xài thoái mái nên đến giờ vẫn ko dư đc gì


Ngoại hình: xấu 1 chút, lùn 1 chút, ốm 1 chút ( 1m64 - 57kg ):(:(:(


Đường tình duyên: cực kỳ bi đát, đã đi qua vài mối tình, và đều bị người ta đá


Tính tình ( cái này tự hào nè:x:x) hiền lành, thương người, chân tình, có hiếu ha


Sơ sơ vậy đi


Mong kiếm được Gấu 35t trở xuống, hiền lành,thật thà, ko cần đẹp, dễ nhìn là được, Gấu nào thấy thích hợp thì cho tui làm quen nha, cảm ơn mọi người đã nhính chút time coi tâm sự của tui


Hiện tại chưa biết liên lạc thế nào cho tiện, có gì các bạn chỉ giùm nha


Thank all


I love U:Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment: