Lang thang mãi cũng phải mỏi chân, đi một mình hoài cũng phải có cảm giác cô đơn.


Chào cả nhà,


Chủ thớt đây là nữ, Mậu Thìn nữa nha ( cái tuổi mà các bô lão nhà em nói là bị hành vì tình mà vẫn gian nan). Thêm nữa, thớt nó Đạo Thiên Chúa ( tất nhiên ai muốn hốt em thì phải theo em rồi) - ai nghe có đạo cũng chạy mất dép nên em bị cô lập tới giờ.


Em rất là nghiêm túc khi viết bài này, và còn băn khoăn nhiều thứ nữa. Vấn đề là em cũng muốn có người để yêu, có người để nói chuyện, có người chịu nghe em than vãn khi em buồn. Và em cũng sẽ không ích kỉ đâu, em sẽ làm thùng rác cho người ấy lại mà. Điều nghiêm túc hơn là sẽ đi xa hơn tình yêu, có một happy ending với người ấy.


Ba em nó mất, chỉ còn mỗi Mẹ thôi. Sợ Mẹ ngày một già đi, mà mình chưa có gì lại không yên tâm. :-(


Trai nào muốn lấy vợ có Đạo thì liên hệ em nó.


Xí, không phân biệt vùng miền. Không phân biệt tuổi tác. Làm việc ở SG là được.


Xin chưn thành cảm ơn.