Sài gòn nhộn nhịp, đông đúc sao mà mình vẫn cứ thấy lạc lõng.
Tìm 1 nửa sài gòn đây, có bạn nào tối cũng rảnh rỗi như mình thì pm cafe cho mưa nó đỡ chán. note: mình không cao ráo đẹp trai như hót boy, thật và thẳng nên đừng mong mình có khiếu ăn nói, nhưng nghe ai đó tâm sự thì ok cứ nói mình sẽ nghe, chia sẻ và cho ý kiến luôn và ngay. tiêu chí cho bạn gái: xinh xấu không quan trọng (đó là điều thằng đàn ông nào cũng nói mình chỉ nói lại), phải thật thà (mình ghét nhất nói dối và đã rất nhiều người bảo mình làm bên công an hay sao mà nói dối không qua mặt được, yên tâm mình làm kinh doanh), không bất kể vùng miền, không được đến muộn quá 15 phút vì các bạn gái hay có cái quyền cho người khác leo cây với mình thì nam nữ bình đẳng không ai có cái quyền đó cả....các bác đừng gạch đá nhá, e chưa có tiền mua đất sài gòn nên không muốn được tặng gạch..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng đang chờ điều bất ngờ của mình. Hehe. Chúc bạn may mắn
Có những điều đôi khi mình không thích nhưng đối với ng khác lại là bất đắc dĩ bạn...