Nghe nhắc tới Sư Tử là ai cũng liên tưởng tới sự Hung dữ và đáng sợ cả.
Bản thân sinh thuộc chòm sao Sư Tử tôi cũng nhân ra được điều đó.
Trong tôi có một chút gọi là Khó gần - Dữ dằn và có chút tự cao (Tự thấy kiểu chơi một mình cũng được nếu không có ai chơi cùng ý)
Nói đi cũng phải nói lại, Mặc dù tính xấu nó đầy ra đấy nhưng cũng không ít tính tốt đâu nhé. Nếu không đụng vào nó hoặc những gì mà nó sở hữu thì nó cũng chẳng quan tâm gì đến việc bạn thế nào, bạn ra làm sao và bạn làm những gì đâu.
Có thể chính vì vậy mà nó còn ngang nhiên "tự hào" khi mọi người nhìn vào và bảo rằng "mày ế" :16::16::16:
Thế nên là nó đang phải chống chọi lại với các thế lực cao hơn để bảo toàn cái sự "ế" của nó cho đến khi nó tìm được một người có thể vì yêu thương mà chấp nhận mọi tật xấu, tính xấu để bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho nó.
Ây zà... sao chả thấy ai gặp phải hoàn cảnh này ấy nhở...:31:
- Tâm sự của nữ Sư Tử trong một ngày nắng nóng -
- Mong mọi người đi ngang qua không để lại gạch đá gì nha - Hahii !:40::40:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Fb ttcstudent@gmail.com
- Cảm ơn bạn quan tâm! Mình không xài Zalo ^^!
Xem có giúp nhau thoát được k