Em chào cả nhà. E tự giới thiệu. Em sn 90, quê Thái Bình, hiện đang sinh sống và làm việc tại HN, nhân viên văn phòng. Ngoại hình: tàm tạm nhưng hơi lùn (1m50). Tính cách hòa đồng, vui vẻ. Do mải mê học hành và chuyện công việc nên bây h e vẫn chưa yêu đương gì kể từ khi chia tay người cũ cách đây 4 năm. Năm nay nhà e giục chuyện chồng con quá (e còn ko dám về nhà), mà chưa tìm được đối tác :((. Trong đây, có bác nào hoặc anh/em/bạn bè của bác nào có cùng hoàn cảnh, mong muốn lấy vợ trong thời gian sắp tới thì làm quen nhé. Để hợp tác 2 bên cùng có lợi :D. Bác nào cùng quê thì càng tốt, để gần bố mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nên "quảng gánh lo đi mà vui sống" vì nó chỉ có hai cho mình.
Gặp ai tốt và...
36 Thanh Hóa, cũng xa nhỉ....?