Nữ 92 tìm bạn 83 tìm hiểu nghiêm túc, sang năm kết hôn!
:x Chào cả nhà!
@};- Đôi nét về bản thân:
:5:Mình sinh năm 1992, cung Song Ngư. Quê Bắc Giang, hiện đang làm nhân viên văn phòng cho một trường mầm non tư Montessori ở Hà Nội. Hiện tại đang theo học ngành mầm non vào cuối tuần để chuyển hướng sang làm giáo viên (lý do thì nhiều lắm, dù biết giáo viên mầm non vất vả lắm, nhưng nhìn các con đáng yêu, muốn cho các con có được cái gì đó, có thể một mình mình không thay đổi được gì nhiều, nhưng một chút còn hơn là không).
:36:Mình đã từng kinh doanh, nhưng chưa có chiến lược và cũng không trường vốn, nên mình đã bỏ, và hiện tại nợ khoảng 30 triệu, đang trả dần. (:D) - Khoản này tự thân vận động nha.
:92::92:Ngoại hình: Tổng thể thì oke, nhưng hơi còi, 1m52 (chiều cao hiếm bây giờ) + cân nặng cũng hiếm luôn (nhìn người mình tròn mà được có gần 42kg, nhìn mọi người bảo phải 45kg). Da hơi trắng, tóc dài, nhìn chung sẽ giống mẫu người truyền thống. Nhưng mà lúc nào đi chơi thì cũng ra chơi luôn.
:x Mong muốn tìm hiểu một anh sinh năm 1983 - chuẩn men nha, quê ở đâu cũng được, càng gần càng tốt, và muốn sống và lập nghiệp tại Hà Nội. Zai 83 giờ chắc tuyệt chủng hết rồi quá. Mình mong muốn tìm một người bên cạnh mình như một người bạn (bạn đời, bạn tình, bạn ...) ... Mọi thứ khác nói chuyện sẽ hiểu nhau hơn.
---> Cảm ơn mọi người!
P/s: Chúng ta còn 1 năm để tìm hiểu nhau, còn nếu không hợp thì chúc nhau sớm tìm được người bạn đời hạnh phúc!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em không sợ. Chỉ là không thích.
Có sao đâu em. Ai cũng cần làm việc để kiếm sống. Mình có làm gì sai...
Em bị lộ rồi ;)), em ko xóa dc bài cũ đi. :((((
Cuộc đời này ngắn lắm, gặp gỡ kết bạn dc nhiều ng cũng có cái hay, nhưng cái giá phải trả là lãng...
Cảm ơn anh. Em tự trả được.
làm người thế khó lắm anh ạ.