Mình là nữ, sinh năm 91, học đại học tại Sài Gòn xong ra trường ở lại SG làm việc tới giờ, công việc hiện tại là kế toán, quê mình cách Sài Gòn khoảng 150km (ngại nói rõ sợ có người quen đoán được mình - ế lâu nhưng vẫn còn chút liêm sỉ ^^). Gia đình cơ bản, mình từng có một mối tình thời đại học với bạn học chung cấp 3, nhưng lên tới đh thì chia tay (2 đứa học chung trường đh). Mối tình gà bông thôi cũng không sâu đậm lắm, sau đó tới giờ 7,8 năm rồi không quen thêm ai (cũng có tìm hiểu đi chơi với một số người nhưng chưa xác địn h là người yêu chính thức thì đã đường ai nấy đi). Nói thật là mình cũng không hiểu tại sao ế tới giờ luôn mà thấy cũng bình thường, mình rất giỏi tự tìm niềm vui cho mình,ngày thường đi làm, rảnh thì về quê, tối thì đọc truyện, xem phim, lâu lâu đi du lịch với bạn, chạy bộ, làm bánh, vẽ vời (dù làm gì cũng tèn tèn nhưng mình hay có hứng lên thì làm)... Ngày nào trời lạnh lạnh ở nhà một mình chỉ cần dọn dẹp nghe một bài nhạc yêu thích, ăn món ăn yêu thích cũng tự thấy vui vẻ. Nhưng thật ra cũng sẽ có lúc cô đơn, nói chung viết dài dòng vậy thôi chứ mục đích chính của mình là cần tìm một bạn nam để tiến tới hôn nhân (trong vòng 1 năm tới). Nguyên nhân là vì suốt ngày gia đình hối thúc, tạo áp lực và bạn bè thì dần dần ai cũng có người yêu hết. Sáng nay mới nghe tin nhỏ bạn thân FA còn sót lại cũng có người yêu mà giấu mình nên mới trăn trở suy nghĩ làm sao để có NY đây, cuối cùng quyết định lên đây đăng bài. Môi trường kế toán thì toàn là nữ, họa chăng đi thang máy mới gặp trai mà mình đâu phải tuyệt sắc giai nhân mà người ta vừa nhìn đã thích được nên hơi bế tắc :(.
À quên, ngoại hình của mình bình thường, hơi thấp (cao 1m53 - da hơi ngăm) nhưng mọi người nhận xét là cũng dễ thương, hồi đó cũng có một số người theo đuổi nên chắc cũng không tới nỗi nào (hồi đó là khoảng 1 năm trở về trước nhé ^^). Tiêu chuẩn của mình là gần quê mình càng tốt (khu vực Đông Nam Bộ), không cần chung thủy suốt đời suốt kiếp nhưng khi hết yêu thì nói một tiếng (đừng gian dối mệt cả đôi bên), gia đình đừng phức tạp quá, công việc cũng nên ổn định chút, mình và nhà mình sẽ không nhờ vả gì nhưng mình cũng không muốn phải mang gánh nặng nhà chồng. Mình cũng không cần tình yêu lãng mạn, sâu sắc hay gì cả chỉ cần bình bình, hai người có thể tâm sự chia sẻ với nhau như hai người bạn là được, nếu 2 đứa cùng ở SG thì mua nhà trả góp, à đối tượng phải chưa kết hôn lần nào nhé (để công bằng vì mình cũng chưa từng kết hôn mà)
Haizz, cũng đắn đo lắm mới dám viết bài này, hy vọng gặp được người phù hợp. Ai thấy oke thì inbox mình nhé. Thanks thanks