Nữ 1992: Từ sang năm em phải lo chuyện lấy chồng rồi đấy, đừng giữ mãi những tổn thương cho mình cô gái ạ!
Em bị áp lực các anh chị ạ, chẳng bao giờ thấy áp lực chuyện kết hôn như bây giờ và thực sự cần 1 bờ vai để dựa vào, mệt mỏi lắm rồi!
I really need a man! [-(
Nhưng, em là cô gái đã từng tổn thương - một sự tổn thương mà chẳng bao giờ ngờ tới. Giống như cô gái 25 tuổi dành hết tâm huyết, sức lực viết 1 bài văn nhưng viết đến giữa chừng thì bị cô giáo xé đi bắt viết lại vì quá nhiều lỗi sai. Nội dung thì nhớ nhưng cảm giác rối bời chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Khi em viết những dòng này chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi. Cảm thấy xót xa và nuối tiếc quá nhiều do tâm huyết đã dành ra.
Em ở gần Hà Nội, 25 tuổi. Nếu quen ai cuối sang năm hoặc đầu năm sau nữa sẽ cưới. Em ko có tiền, ko giàu có nên anh nào muốn lấy vợ thật nhiều tiền thì bỏ qua em. Hihi =;
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Could you send me your tel...
At the moment, maybe, I need a strong shoulder, a warm heart O:-)
Cơ...
Đôi khi mệt mỏi em lại suy nghĩ linh tinh ý mà!