Chào các bạn


24 tuổi. Cái tuổi mà tớ thừơng xuyên bị nhiều người hỏi những câu đại loại người yêu ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm gì... tớ bảo chưa có người yêu thì họ không tin,bảo nói dối , đi cùng công ty một số người quan tâm thì hay hỏi "người yêu đâu mà không dẫn đi cùng cho vui"..., số ít người biết thì bảo mày kén chọn. Mà thật ra thì mình dễ tính chứ có kén đâu. Đã ế rồi còn kén nữa thì tập xác định là mút mùa mới có người yêu nhá. Có bà chị thân giới thiệu cho em khá xinh tươi, dịu dàng và duyên. Nói chuyện đuợc nửa tháng hỏi em có người yêu chưa,em bảo em chuẩn bị cưới anh ạ :(. Tình yêu thì chưa thấy đâu, mà đã thấy ngay cái thiệp mời cưới rồi (ngao ngán cho chuyện tình duyên của bản thân)


24 tuổi rồi. Chưa già nhưng cũng chẳng còn trẻ về ngoại hình và nhìn nhận về cuộc sống, gia đình và xã hội nữa. Đi ngoài đường thấy ai cũng có đôi có cặp ôm eo nhau chật cứng người. Mình thì vẫn điệp khúc " đông này vẫn giông xưa, vẫn chưa có gấu vẫn thừa yên sau" :). Phàm ở đời một người đã ế lại còn không có kinh nghiệm yêu như mình thì có chờ,chơ nữa nữa cũng chẳng có cô nào ngó qua đâu. Bởi thế nên hôm nay tớ mạo muội lên đây mở topic này tìm ngừoi thương tính chuyện nhổ tóc bạc cho nhau


-Đôi nét về bản thân


+ sơ yếu lý lịch


Tên : phạm hùng anh


Sinh nhật: 2/9/1991


Quê hương: nghệ an quê bác


Hiện tại: từ 2010- nay học và làm việc tại hà nội


Công việc: trình dược viên


*)tính cách


-)Tự cảm nhận: thoải mái, dễ tính kiểu có gì ăn nấy, nhiệt tìn, nhưng ít nói, ghét giả dối


-) Bạn bè đánh giá: mày dễ như ph* ấy ( nói đây lộ hết hàng) :(


-) Nhược điểm tính cách: cẩu thả, luộm thuộm, đôi lúc không kiềm chế được cảm xúc kiểu vui thì vui quá, buồn thì buồn quá :(


- sở thích


Thích thể thao, đặc biệt đam mê đá bóng và xem bóng đá. À nói đến đây mới nhớ, bình thuờng đi làm cả ngày, chiều thì gần như cả tuân đi đá bóng, hôm nào không đi đá bóng thì đi tập gym, đá bóng về tầm 9h- 9h30 rồi tắm rửa ăn cơm nữa thì giờ ấy các bạn nữ cũng đã ngái ngủ rồi, lấy đâu thời gian mà tán với tỉ tê nhỉ. Lý do ế thâm niên của mình chắc là đây :v


Không cờ bạc, lô đề, cá độ,còn rượu bia thì tửu lượng của tớ khá ok, nhưng mà rất hạn chế uống


- Ngoại hình


Mặt mũi soi vào gương thì cũng không giật mình đâu.theo nguời khác đánh giá thì cũng ở mức đô trung bình khá, thân hình rắn chắc, khoẻ mạnh :). Cao 1m68, nặng 60 kg


Mục tiêu tìm kiếm:


Bạn nữ từ 91 đổ xuống ( đừng có bạn nữ mà đẹp trai nhá :) ). Không cần xinh chỉ nhưng cũng đừng cá sấu quá. Quan trọng nhất hiểu chuyện, có suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu, đã yêu là xác định gắn bó, lâu dài, yêu là cưới , đừng yêu theo kiểu bảy ba hai mốt thì mệt lắm ạ. Có bạn nữ nào ở nghệ an thì càng tốt ạ


Chị em nào có hứng thú thì để lại sdt , kb fb hunganh_milan@yahô.com hoặc ib nhé