chào cả nhà!


e xin tóm tắt sơ lược sơ yếu lí lịch , mục đích của e như sau :


e sn 91.cuộc đời e lang bạt từ bắc vào nam .e sinh ra ở xứ nghệ , học đại học ở Hà Nội và giờ đang làm việc ở Bình Dương.heyda!.Môi trường khí hậu và con người e có thể thích nghi được nhưng có một cái là món ăn miền nam e không ăn được.Hic.Sao cái gì cũng ngọt vậy zời?:(.


Nên e quyết định vào đây tìm một a đồng hương để về thổi cơm chung chứ nấu một nửa mặn , nửa ngọt e k nấu được.hehe.


Đôi nét về con người : cái này có vẻ khó nha: vì ưu điểm thì ít nhược điểm thì nhiều .


Thui e xin kể nhược điểm để sau này "a đồng hương" đỡ thất vọng :


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


hehe.suy đi tính lại không nói vẫn là hơn.nói a lại chạy mất .


e chào " a đồng hương " trước nhà.Mong sớm được gặp a.@};-