Ngày không anh bầu trời như sụp đỗ dưới chân tôi! Tôi không khóc được bởi tôi rất đau mà tính tôi càng đau nhìu thì càng không thể khóc được! Người ta thường nói đâu phải cứ quen lâu thì sẽ iu nhìu chuyện tình iu chúng tôi từ lúc biết và chính thức quen nhau cũng chỉ mới hơn 1 năm thui nhưng rất hỉu nhau! Và rồi chúng tôi chia tay không phải không còn iu nhau mà vì iu nhau quá nhìu mn tốt cho nhau nên chúng tôi buộc phải xa nhau vì do gd k chấp nhận. Đúng vậy gđ a ấy không chấp nhận tôi vì tôi là gái đã từng có gđ. Ngta thường nói chuyện tình dang dở là 1 chuyện tình đẹp rất đẹp và chuyện tình chúng tôi đúng là như thế, tôi và a ấy đã có rất nhìu kỉ niệm đẹp như mỗi ngày chìu khi tôi làm thêm còn a ấy ở lại chơi game rồi cùng nhau đi về, có những hôm tôi mất xe thì a ấy đưa rc tôi đi làm, rồi chia sẻ nhau từng ổ bánh mì ăn chung với nhau hộp bánh cuốn buổi sáng. Chúng tôi thường có những cuộc cãi vả vui mọi ng công ty tôi thường nói nếu như một trong 2 đứa tôi mà nghỉ thì sẽ rất bn và đúng là như thế thật bây giờ thì tôi đã nghỉ làm, a ấy thường nói với tôi con gái con lứa gì mà cứ gọi ngta ta là mày đúng là tôi thường gọi a ấy bằng mày k thì chó và mập đến lúc chính thức quen nhau thì tôi mới gọi a ấy bằng tên! Rồi cái ngày tôi chới với trong hôn nhân a ây nhẹ nhàng bên tôi lo lắng cho tôi từng chút mà k phải tôi là ng ngoại tình đâu nha sau ngày li dị tôi mới đến vs a ấy và a ây cũng k phải là nguyên nhân tôi và ck li dị. Và rồi chúng tôi quen nhau như thế chưa từng có cuộc cãi vã nào hết mỗi khi tôi làm j sai thì a ấy nói vs tôi a k thích e như vậy là tôi sẽ sửa, a ấy nhẹ nhàng ngăn nắp lắm a ấy cắt tóc cho tôi gội đầu cho tôi làm mọi thứ vì tôi và tôi iu a ấy từ những điều bình dị như vậy! Chắc mọi ng thắc sao iu nhau như vậy sao không cố gắng thuyết phục gd và có thể mọi ng cũng cho là a ấy hèn nhát nhưng thực tế là a ấy là con trai út của gd và ba mẹ cũng đã già rồi a ấy cũng từng nói lẽ ra trong xh này k nên có những ng cổ hữu như vậy nhưng sống trong gd nào thì phải theo gd đó! Lúc trước chúng tôi quen nhau cũng đã từng nghĩ đến tương lai chứ k phải không nghĩ đến cũng đã nghĩ là sẽ thuyết phục dc gđ nhưng rồi vẫn k làm dc mọi ng ạ! Và rồi chúng tôi chia tay k phải bởi vì k còn iu nhau mà là vì nghĩ cho nhau tôi thì k mn a trở thành 1 ng con bấy hiếu a ấy đã mệt mỏi khi đã phải dằn dặt giữa tôi và gd còn a ấy thì nghĩ nếu vẫn cứ tiếp tục tôi sẽ là ng đau khổ. Hôm qua là ngày 8/3 a ấy dành trọn vẹn 1 ngày ở bên tôi a ấy đã nói rất nhìu dù a ấy k phải là ng nói nhìu a ấy đã khóc khi dặn dò tôi dặn tôi phải cố gắng mạnh mẽ bước tiếp dù có đau có bn thì hay giữ trong lòng tuy a ấy k ở bên tôi nhưng lòng a ấy lúc nào cũng hướng về tôi. Cảm ơn mọi ng đã lắng nghe câu ch của tôi, tôi k phải là 1 ng giỏi văn tôi chỉ viết theo cảm xúc để chia sẻ nỗi bn với mọi ng thôi nếu đọc có lũng cũng quá mọi ng thông cảm!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng nếu bạn chới với trong hôn nhân, bạn nhận tình cảm từ một người con trai khác...