Có ai như em không ak? Hukm... Nói chung là cả ngày hôm nay em đóng kín cửa chả dám bước chân ra khỏi nhà, còn tắt điện nữa cơ ( khỏi hàng xóm biết mình đang ở nhà). Nằm chui rúc lướt face rồi lại đến zalo xem tình hình ngoài mặt trận " va len tai" nó như thế nào. Cơ mà xem xong tự dưng thấy tủi thân vô cùng. Cũng lại như mọi năm ai lấy nào thì hết chô cô lét lại hoa hồng tùm lum khoe sắc, uk thì như mọi năm cũng bình thường thôi, cơ mà năm nay thấy nhục hơn thì phải. Vừa trải qua ngày tết "huy hoàng" với quá trời lời giục giã lấy chồng giờ lại đến bơ vơ, lẻ loi, cô độc trong căn phòng tối om. Làm sao để hết ế đây sát băm rồi chứ có phải àk.


P/s: có ai biết cách chỉnh sửa tt cá nhân trên này không ak? Em bị cho đổi giới tính mất rồi huhu. Bonus thêm tấm ảnh với thông điệp "em sẵn sàng bước về phía anh" ^^