Nếu cái gọi là tình yêu trong em đã chết- Anh sẽ vẫn đợi em chứ ?
Gửi anh, người chồng tương lai, người yêu tương lai của em.
Thứ mà em sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến đó là lại mở cửa trái tim để đón nhận một tình yêu mới, cái dường như đã chết trong tim em .
Chắc hẳn , anh sẽ thắc mắc vì sao lại như vậy, hoặc cũng có thể anh quá bao dung, và yêu em hơn tất cả những gì anh có, để đến với em bằng tình yêu chân thành nhất.
Hay đó
Chỉ có
trong mơ hả anh
????
Em đã yêu người đó khi em còn là 1 cô bé học cấp 3, còn dại khờ, khi cái thời quần ống loe vẫn còn hot, và tóc đuôi xam vẫn còn. Khi cái thời xe đạp có đã là may. Em trông chẳng khác gì một cô bé nông thôn, đậm chất quê. Mà đúng thế thật, bản chất bố mẹ e đã từng làm nông mà :)).. Khi đó em chỉ biết đến học, nhưng không ngờ đã có người làm trái tim em rung động. Tình cảm tuổi học trò, cái em vẫn mơ mộng trong từng bài văn, từng câu thơ em học.
Em dành trọn vẹn tình cảm cho cậu ấy ở cái tuổi đẹp nhất của con gái, ở cái tuổi mà ai cũng hi vọng rằng mình sẽ có một cái kết có hậu cho tình yêu học trò.
Em tình nguyện là một người đứng đằng sau, đi cùng cậu ấy đến mọi con đường, theo từng bước cậu ấy đi . Dù mẹ cậu ấy phản đối, em vẫn nhịn , vẫn âm thầm yêu cậu ấy, tránh mặt mẹ cậu ấy để cậu ấy khỏi bị mắng
Anh à, anh có
hiểu được ko khi tình yêu của em hồi đấy nhiều đến nỗi em có thể mất ăn mất ngủ , khóc cả đêm, lí trí không thể lấn áp con tim, và người em lúc đó chỉ bằng 1 nửa
bây h =))))))))
Lúc đầu cậu ấy cũng yêu em, lo cho em lắm, nhưng đến khi em học năm cuối cao đẳng, em nhận ra rằng khi người ta có nhi thứ người ta sẽ so sánh và chắt lọc được những thứ đẹp hơn, thích hơn, xứng hơn.
Em chẳng có gì cả anh ạ, chỉ là 1 cô gái ở nông thôn, nhưng với 1 tình cảm có thể trên tất cả mọi thứ, em tự ti khi đi cùng cậu , vì lúc nào cậu ấy cũng nói cậu ấy đẹp trai, thiếu gì gái theo, =) còn e thì bình dị, đơn giản là thế.
Rồi những lời nói dối, những cuộc vui ko có em, nhất là khi đã cán mốc 5 năm, em đã nhận ra rằng mình đã nhịn quá nhiều , đã chịu đựng quá nhiều, đã cổ vũ cậu ấy giảm béo, để đẹp hơn, để cậu ấy tự tin hơn, đã vận động cậu ấy đi chơi với bạn thay vì đi chơi với em, dành thời gian cho bạn bè, và rồi đã vô tình em đẩy cậu ấy xa hơn bao giờ hết.
Trong những cuộc vui không có em, tất nhiên cũng chẳng có tin nhắn nào cho em, cuộc gọi nào cho em
Em vẫn đợi, và chờ 1 tin nhắn rồi mới đi ngủ
Em dành cả buổi hì hụi nấu các món ăn e nghĩ ra dù e vụng về
Anh có hiểu đc ko anh. Tình yêu đó lớn lắm
Nhưng nó đã chết khi e nhận ra được sự dối trá.
Nếu anh còn coi em là vợ, thì anh đừng đi bar, anh đừng đi với người con gái khác
Em đã khóc, quỵ lụy như thế đấy , nhưng rồi cũng chẳng ra sao anh ạ
Em nhớ những màu áo em mua tặng, những set đồ em lên từng ngày để cậu ấy mac
Em thích, em vì cậu ấy
Nhưng ai vì em đây
Màu tím chung tình, vô tình đẩy cậu ấy vào 1 hoặc nhiều cô gái khác
Và cuối cùng em đã làm điều mà em chẳng bao giờ nghĩ
Cái lớn nh cuộc đời em
Và e đã
từ bỏ
E buông tay
khi đối phương ko giữ
=))
Tình yêu đầu trong e đã chết anh ạ
Em sao có thể yêu đc ai nữa đây anh, em mất lòng tin vào con trai
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1