Tôi thích sách, nhưng tôi không lãng mạn hay mơ mộng về 1 cuộc sống màu hồng. Tôi thích sách viết về những điều khiến con người ta thấy yêu đời, yêu người và hạnh phúc từ những điều đơn giản.


Ấy thế mà sáng nay vừa cầm cuốn sách trên tay, mẹ tôi đã lườm rồi ca thán:


- Đọc cho lắm sách vào rồi mơ mơ mộng mộng mãi chả lấy được chồng, tôi mệt với cô quá!!! Ngồi tự kiểm điểm lại bản thân đi, vì sao giờ này vẫn ế?


Nghĩ mãi từ sáng đến giờ vẫn hẻm biết vì sao ế?


kể cũng nhiều tuổi thật (mình sn84), dưng mà vẫn xì tin, xì khói, mặt mũi sáng sủa, ăn nói nhẹ nhàng (chưa oánh ai bao giờ :), công việc không tệ, cũng không kém hiểu biết, không ngốc, không quá thông minh, không nhát cũng không ảo tưởng sức mạnh.


Yêu gia đình, yêu cuộc sống, rất yêu mẹ! Nhưng giờ mẹ bắt đầu ghét mình rồi, mỗi vì cái tội không tìm được con rể cho pama.


500 anh em ơi, pls chia sẻ cho mình bí kíp làm sao để hết ế với, pls pls


Xin cảm ơn cả nhà!