Chào các bạn. Mình là boy Hà Tĩnh đây là lần đầu tiên mình đăng 1 bài lên diễn đàn xã hội. Ngót hai mấy năm chưa mảnh tình vắt vai. Có thể do tính cách của mình ít nói. Ít đi chơi nhậu nhẹt nên bạn bè mình rất ít.
Mình cao tầm 1m7 khoảng 60kg không trắng nhưng cũng không đen.thích nhạc vàng và xem bóng đá.
Sau khi tốt nghiệp mình cũng xin vào được 1 cty lớn ở VN công việc tương đối ổn định và lương của mình cũng khá và ổn định.
Mình ít nói, thích sự nhẹ nhàng lịch sự, không bia rượu thuốc lá lô đề cờ bạc và cũng không chơi game online, tụ tập đông người và chơi đêm.
Với mình những gì giới trẻ đang chao đảo hay bị cuốn hút mạnh mẽ thì mình lại không vướng gì. Cuộc sống có phần tẻ nhạt trôi dần theo năm tháng.
Những năm tháng sinh viên với mình như 1 con rô bốt đi học rồi về nhà và lại đi học nên giờ cảm thấy hơi cô đơn và buồn không biết hẹn hò đi chơi đi du lịch. Thực sự bây giờ mình cần tìm 1 bạn nữ đang FA (ko muốn làm kẻ thứ 3) thật thà chân tình và chung thủy biết ăn nói giao tiếp 1 tý . Ngoại hình với mình không quá quan trọng. Tham gia diễn đàn cũng gần 1 năm nhưng mình rất ít khi bình luận chỉ ngầm đọc bài và xem các mem bình luận.
Gần đây thấy diễn đàn hoạt động rầm rộ hơn mình mạnh gianh viết bài này lên. Hi vọng tìm được 1 nửa của cuộc đời để được yêu chiều. Biết được cảm giác giận ghen hờn và thích dỗ dành phái đẹp. Về cuộc sống mình mới ra trường nên cũng chưa thật giàu có nhưng mình đảm bảo cuộc sống được cho gia đình... hi vọng sẽ có người hồi đáp lại. Mình không văn ver tốt nhưng rất thật lòng đăng bài. Mong các bạn bỏ qua nếu có gì khiếm khuyết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1