Guỉ bà xã tuơng lai..
. Nó khá mộc mạc và giản dị, quê nội tui ở Đông HƯNG – THÁI Bình
.
.
Tính đến hiện tại hình như tui 23t rùi thì phải
.
Sinh ngày 23 , Tháng 2 , Năm Quý Dậu, Giờ Tuất
^^, sinh năm con gà nhưng chắc chỉ là gà làm cảnh thui; sinh giờ con chó có lẽ do vậy nên rất iu mấy chú cún
Sinh ra và lớn lên tại Thái Bình, mới 1 lần chuyển nhà ^^. Nhà cũ và mới cách nhau hình như gần 100km đường chim bay, í nhầm 100m đường chó chạy. Nên xung quanh đều là bạn bè chơi với nhau từ hùi “cởi chuồng tắm mưa” (có người bảo nói vậy là vô duyên nhưng mặc kệ chứ).

