Kiếm một chiếc váy maxi đen dài, khoác áo len hồng có mũ, kiếm đôi giày thể thao cũng phải hồng luôn, vác theo máy ảnh, dắt xe ra ngoài và trốn làm là cách hôm nay bắt đầu một ngày mới. Bị thích uống ca cao ở Lâm, thích không gian và thích các câu truyện hóng hớt được. Thỉng thoảng chụp được vài phô ảnh lúc thì một nhóm bạn nói cười, lúc thì một nhóm các cụ chỉ chỏ mấy bức tranh trên tường ôn kỉ niệm, khi thì một đôi ôm ấp, khi thì một chàng or nàng cô đơn....


Trên đường về qua Đông Tác bắt gặp cảnh một ông 40t đi SH và một cậu bé mặc quần áo đồng phục học lớp 2 or 3, đi xe đạp địa hình chỉ lớn hơn hơn chiếc xe đạp bốn bánh mà các bé hay tập một chút. Hắn đạp vào bánh trước xe đạp làm thằng bé ngã, hắn dựng và xuống xe rồi đạp thằng bé thêm phát nữa. Mọi người đứng xem mà không ai nói gì, mình dừng xe, xông vào làm chị hùng, lấy tay áo lau mặt cho thằng bé, nó run lẩy bẩy, tay chân vừa bẩn vừa xước da chảy máu. Điên quá quay ra nói đúng một câu "Ông không có lương tâm ah, là người hay súc vật". Hắn giơ tay định cho mình ăn tát, ngờ đâu có hai anh chàng thanh niên đỗ xe máy xuống xô ra can. Mấy người đàn ông mắt to trừng mắt bé, bla bla bla một hồi, mình chẳng quan tâm, hỏi thằng bé số đt của mẹ nó rồi gọi và...."loại vô dụng, tự đi về cũng k xong, cho tôi gặp nó". Mình đưa đt cho bé, nó nghe một lúc, một tay lau nước mắt, mặt thì cúi gằm, chỉ nói đúng một câu "vâng". Nó trả đt cho mình rồi bảo "em cám ơn chị" rồi ra dắt xe đạp trèo lên. Cái thằng nhóc này đúng là không có mắt nhìn, mình mà lấy chồng sớm thì cũng có con lớn bằng nó rồi ý chứ, thế mà nó dám gọi mình là chị hix. Vội đuổi đi theo phía sau xe nó, thấy nó mở cửa vào nhà thì mình cũng đi về.


Tắm nước nóng, uống cốc trà gừng mà sao vẫn thấy lạnh quá. Trời Hà Nội hôm nay lạnh thật, người lạnh và tâm cũng lạnh!!!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của mymamyma