Chào mọi người, mình năm nay 27 tuổi và đang làm việc ở Hà Nội. Thời gian gần đây mình ko được may mắn trong cuộc sống nên có rất nhiều chuyện buồn, trước đây do đặc thù của công việc mình từng giúp đỡ rất nhiều người giải quyết các vấn đề rắc rối trong cuộc sống gia đình nhưng khi phải đối diện với những vấn đề của bản thân mình vẫn ko thể tránh khỏi những lúc mệt mỏi và kiệt sức. Trải qua những biến cố đó mình bắt đầu nhận ra rằng ko có gì đáng sợ hơn cảm giác cô đơn một mình, nếu bạn nào có nhã ý kết bạn với mình thì vui lòng liên lạc lại nhé. Mình có xu hướng suy nghĩ hơi già dặn nên rất mong được làm quen với những người lớn tuổi hơn, nhất là những người đàn ông yêu trẻ con, thích cuộc sống gia đình và chân thành trong tình cảm nhé (đã ly hôn cũng ko sao). Mong mọi người ko ném đá và đùa giỡn, cảm ơn rất nhiều ạ