Em đã vẽ ra rất nhiều thứ, về anh, về em, về chúng ta. Em sợ nước, nhưng em thích biển xanh cát trắng nắng vàng. Em hay cáu bẳn nhấm nhẳng, nhưng lúc nào cũng thích ăn mặc kiểu dịu dàng.
Em nghĩ rằng anh biết bơi, anh sẽ dạy em bơi. Em thích cảm giác được anh dìu em dưới nước. Tuyệt thật.! Vì em sợ nước, nhưng nhờ có anh mà em sẽ không sợ nước nữa. Chính thế, nên chúng ta sẽ chụp ảnh cưới dưới nước. Hí hí. Nó đẹp mà, lại ý nghĩa nữa.
Em sẽ theo anh lên núi, xuống biển. Đi đâu với anh em cũng thấy hạnh phúc, kể cả trà đá vỉa hè. Hí hí. Em hơi bị dại trai. Nhưng vì đó là anh nên em có dại cũng ko sao. Anh có để em thiệt thòi bao giờ đâu. Nhờ anh nhờ.
Em sẽ nói anh nghe về đại dương xanh, em sẽ hát anh nghe bản tình ca em với anh....