Em, người đàn bà đã cũ,có thể không dành cho anh. Nhưng em tin cuộc đời luôn công bằng, sẽ chẳng để em lẻ loi đi hết quãng đời còn lại đâu phải không anh? 31 năm qua e chưa làm được gì cho ra hồn, ngoài việc có được cô con gái làm của để dành nếu trường hợp anh không xuất hiện. Thực ra em sẽ kg bao giờ lên wtt đăng bài ầm ĩ để tìm anh đâu, em nói thật đấy. Em mạnh mẽ và tự lập lắm mà. Rồi anh sẽ biết nếu như anh đến sớm, chứ đến muộn quá em e là em gồng hok có nỗi nữa. Em cô đơn anh ạ. Cô đơn nhắm luôn. Em là đàn bà, đôi khi em yếu lòng, em nhõng nhẽo và em cũng muốn có ai đó vỗ về em. Cho em thêm tí niềm tin,tí sức mạnh để em sống với cuộc đời đầy toan tính này.
Anh biết hok? Trãi qua 1 lần yêu đương đầy giả dối, em sợ đàn ông, mất lòng tin. Nhưng em biết, rồi anh sẽ xuất hiện, rồi anh sẽ lại gieo vào lòng em những mầm xanh hy vọng. Ta kg cần ở chung 1 nhà, có thể lâu lâu khép đôi mi chung 1 giường là đc rồi( đâu 1 tuần khoản 6 ngày là đc). Em chưa mặc váy cưới bao giờ, nếu như em mặc váy cưới chắc cũng sẽ đẹp lắm nhưng thôi, em cũng không ham hố gì mấy cái đó. Em sống thực tế, nên anh biết anh là ng như thế nào để tương xứng với em mà phải hok? Nhanh nhẹn 1 chút, kg em sẽ nuốt anh luôn, tháo vát 1 chút, tại em hay thích la cà quán xá,(lâu lâu 2 ta ngồi quán làm vài ve), tâm lý 1 chút vì tính em đôi khi con nít vãi ra anh à. E nghĩ anh như thế đã là hoàn hoả trong mắt em. Nên anh ơi, về với em thôi anh. Đợi lâu lắm rồi. E yếu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thanks anh nhiều ạ.
Em ở miền nam anh ạ. Mún kiếm 1 người để chia sẻ vui...