Mất cảm giác với gái ít tuổi, nhưng lại rung động trước người hơn tuổi mình
Chẳng biết do duyên số hay như thế nào mà từ ngày chập chững yêu đương tới tận bây giờ chỉ yêu người hơn tuổi mình, nói không quá nhé,chưa yêu ai ít, hoặc bằng tuổi cả. Có những người yêu rồi mới biết họ hơn tuổi mình, có những người vì si tình nên nhắm mắt mà yêu. Nói mất cảm giác với những cô gái ít tuổi hơn thì cũng không phải,nhưng chẳng bh mình để ý tới,bởi cũng k thấy rung động nhiều :(( chẳng biết sau này lấy vợ sẽ như thế nào nữa, chắc sẽ tùy duyên thôi. mình thì k sao nhưng bố mẹ ở quê chắc chắn sẽ không muốn mình lấy người nhiểu tuổi hơn. Cần tâm sự....tư vấn.....:)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1